"Chồng tôi từ chối về nhà bố mẹ vợ"
Em năm nay 30 tuổi, đang đứng giữa ngã ba đường giữa chồng yêu thương và gia đình. Từ khi về làm dâu, em chưa quen với cuộc sống bên nhà chồng ở Cần Thơ, mặc dù họ thương em. Em đã đồng ý về làm dâu vì yêu chồng và chiều ý ba mẹ chồng, nhưng sau khi cưới, hai vợ chồng sống xa nhau do em còn học. Khi em về nhà chồng sau 1,5 năm, em có ý định quay lại TP.HCM nhưng không được chồng đồng ý, và em cũng có thai. Trong thời gian nghén mệt mỏi, chồng và ba mẹ chồng cho em về thành phố để mẹ em chăm sóc. Tuy nhiên, em bị hư thai, kế hoạch về nhà ba mẹ đẻ bị huỷ, khiến em càng mệt mỏi và chán nản.
Em vẫn cố gắng vì thương chồng, nhưng khi nghe tin em trai đi nước ngoài, em càng thấy nhớ ba mẹ và muốn về thành phố để chăm sóc cho họ. Từ khi về làm dâu, em cảm thấy không quen, dù gia đình chồng thương em. Mẹ em rất yếu đuối và khóc nhiều khi em về nhà chồng. Giờ em trai đi, mẹ sẽ càng tủi thân hơn vì ba mẹ em không hòa thuận. Em lo lắng khi phải xa nhà, nhưng chồng không đồng ý về thăm ba mẹ vợ vì lo lắng cho cuộc sống trên thành phố. Em buồn và không biết cách nói chuyện với chồng và ba mẹ chồng để họ hiểu nỗi lòng em. Em rất đau đầu vì những suy nghĩ này.
Em muốn về nhà ba mẹ ở thành phố nhưng chồng bảo em cứ đi một mình. Em không biết phải làm sao để giữ được cả hai bên. Chị Tâm An ơi, cho em lời khuyên với! Em cảm thấy khó khăn vì luôn nặng lòng với gia đình. Chị An trả lời rằng việc giữ hòa thuận giữa hai gia đình không dễ, nhưng em may mắn có gia đình chồng yêu thương. Em nên công bằng giữa hai bên, vì gia đình chồng cũng có trách nhiệm và tình cảm với em. Lập gia đình không có nghĩa là phải theo chồng hoàn toàn.
Việc đối xử công bằng với cả hai bên gia đình là rất quan trọng. Em lo lắng vì mẹ đẻ không có ai chia sẻ, nhưng khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh không quá xa và việc thăm nom rất thuận tiện. Ngoài ra, em có thể trò chuyện với mẹ qua điện thoại và internet. Dù bố mẹ em không hòa thuận, mẹ vẫn không phải cô đơn. Em cũng tự hỏi liệu việc ở cùng mẹ có phải là giải pháp tốt nhất, khi em có thể tác động để bố mẹ trân trọng nhau hơn. Em cảm thấy bối rối và không biết phải làm sao để giữ được sự cân bằng. Việc lựa chọn sống bên gia đình nào cần có sự đồng thuận từ cả hai vợ chồng. Em có vẻ trách móc chồng mà chưa hiểu những khó khăn của anh. Cả hai cần thông cảm cho nhau.
Các em đã kết hôn, nên cần chia sẻ và hy sinh cho nhau. Em muốn về gia đình nhưng không nên trao đổi quá cực đoan, hãy dành thời gian để hiểu rõ tâm tư của cả hai trước khi thuyết phục. Chúc em mọi điều tốt lành!


Source: https://afamily.vn/chong-toi-khong-chiu-ve-nha-ba-me-vo-o-2014083005402724.chn